BÀI KHÁCH: F-5

 Venezuela- Nhất Tướng Công Thành, Vạn Cốt Khô


Lời phi lộ: để thay đổi không khí trong năm mới, người viết muốn trình bày khía cạnh khác của câu chuyện thời sự Mỹ dùng nhóm quân tinh nhuệ đột kích, tấn công và bắt được TT Maduro và vợ tại sào huyệt. Đây là những chuyện ngoài lề có dính tí ti chính trị mà tôi đã góp nhặt từ sách báo cũng như kinh nghiệm bản thân khi còn phục vụ trong quân đội hơn 30 năm trước. Xin nói rõ, đời sống quân ngũ của tôi rất ngắn, thoải mái và nhàm chán của một anh lính kiểng vào thời bình, không hề giữ bất cứ nhiệm vụ quan trọng nào. 

-----------------------

    Quân đội Hoa Kỳ phức tạp, nhưng mạnh và tốn kém nhất thế giới với chi phí trên 700 tỷ hàng năm, được chia thành 4 quân chủng. Đó là Không Quân (KQ), Lục Quân (LQ), Hải Quân (HQ), và Lực Lượng Không Gian (LLKG). Tuy nhiên LLKG còn rất mới mẻ, và bí mật và người viết không biết nhiều cho nên sẽ không nhắc đến trong bài viết này. Một điểm đáng chú ý là Thủy Quân Lục Chiến (TQLC) nằm trong HQ, thống thuộc quyền của bộ trưởng HQ. Mỗi lực lượng chịu trách nhiệm riêng trong việc bảo vệ lãnh thổ và quyền lợi của Mỹ. 

    KQ: thường chịu trách nhiệm chiếm giữ thế thượng phong trên bầu trời Hoa Kỳ và các mặt trận, di chuyển quân nhân và tiếp liệu đến các mặt trận bằng đường không, theo dõi, điều khiển tất cả các hoạt động quân sự từ trên cao. Do đó, ít ai nghĩ KQ có những đơn vị tác chiến dưới đất rất tinh nhuệ giữ vai trò chỉ huy một số hoạt động KQ cũng như yểm trợ quân bạn trong các cuộc tấn công. Đó là Air Force Combat Controller (CCT), và Air Force Pararescue (PJ). 

    LQ: là nữ hoàng của trận địa với đầy đủ hỏa lực và nhân sự trong tất cả các cuộc tấn công và phòng thủ. Bài viết này chỉ nhắc đến những đơn vị đột kích trực tiếp thần tốc (direct action), chống khủng bố, và chiến tranh ngoài quy ước. Họ là Lữ Đoàn 75 BĐQ, Lực Lượng Đặc Biệt (LLĐB) và 1st Special Forces Operational Detachment-Delta. 

    HQ: có nhiệm vụ làm chủ biển cả và các bến bãi nếu cần đổ bộ, tuần dương để áp đặt những chính sách ngoại giao, và quân sự của Hoa Kỳ, vận chuyển TQLC và hỏa lực nặng tấn công thần tốc khắp nơi trong mọi tình huống. Navy SEALs (Người Nhái) là đơn vị được huấn luyện các chiến tranh ngoài quy ước, chống khủng bố. Diver/EOD là lực lượng trục vớt, giữ an ninh bến bãi khỏi bị mìn bẫy. 


    Vì chiến thuật sấm sét thần tốc đòi hỏi các quân nhân có thể lực dẻo dai, được huấn luyện rất kỹ và khó khăn. Chúng ta cùng tìm hiểu về cách huấn luyện và nhiệm vụ của họ. 

- CCT (KQ): VNCH gọi họ là tiền sát viên, tuy nhiên nhiệm vụ của CCT rắc rối và nguy hiểm hơn, gồm phong toả và bảo vệ các phi trường dã chiến, điều không, điều khiển tọa độ oanh tạc và pháo binh, đột kích trực tiếp, viễn thám/trinh sát,… Họ là những chiến binh tinh nhuệ, gan dạ và có sức chịu đựng dẻo dai, hoạt động riêng lẻ từng toán nhỏ hoặc hỗn hợp với LLĐB và Người Nhái. Trong hai năm huấn luyện, chỉ có 5-10% thí sinh đạt tiêu chuẩn, họ được huấn luyện mưu sinh thoát hiểm, lặn, nhảy dù có thể ‘lái’ ở độ cao 30.000 ft tránh Radar: High Altitude Low Opening và High Altitude High Opening (HALO/HAHO) [cứ 1.000 lần nhảy có 1 người tử nạn], sử dụng các loại vũ khí, chất nổ, có bằng điều không do cơ quan Liên Bang FAA công nhận, gọi và điều chỉnh tác xạ pháo binh và oanh tạc sau khi đánh dấu mục tiêu bằng laser giúp lái bom tinh khôn vào vị trí. 

- PJ (KQ): ngoài việc được huấn luyện quân sự đặc biệt như LLĐB, họ còn học y khoa cấp cứu hai năm với trình độ khó hơn paramedics dân sự để chữa trị trên những triền núi hiểm trở, ngoài tiền tuyến, xa sự yểm trợ của quân bạn, thường ở sau lưng địch. Nhiệm vụ chính là phải nhảy xuống giải cứu các phi công bị bắn rơi, hoặc những quân nhân bị thương trong lòng địch. Khi máy bay trúng đạn thì hệ thống dù có gắn hoả tiễn nhỏ sau ghế tự động được bắn cực mạnh ra ngoài. Tốc độ văng ra phải mạnh và nhanh hơn máy bay thì phi công mới có khoảng cách an toàn và dù đủ độ cao để bung kịp. Cộng với vận tốc gió bên ngoài, những chuyển động mạnh này thường gây chấn thương tay chân xương chậu hoặc cổ của phi công khi văng ra. Vì thế PJ được huấn luyện cấp cứu rất chuyên nghiệp và khó khăn.

LĐ 75 BĐQ (LQ) là đơn vị xung kích có nhiệm vụ đột kích trực tiếp, bứng các chốt quan trọng để các đơn vị LQ đến sau trấn giữ. Họ thường hoạt động hỗn hợp yểm trợ cho Delta và SEAL Team 6 (ST6) trong các phi vụ giải cứu con tin hoặc triệt hạ những mục tiêu quan trọng.

- LLĐB (LQ) là đơn vị được học cách chiến tranh du kích ngoài quy ước, và huấn luyện dân bản địa chiến tranh du kích chống lại chính quyền. Các lớp học từ 1-2 năm. LQ có cơ sở dạy nhảy dù sẵn cho nên tất cả thí sinh Hải Lục Không Quân đều được gửi sang LQ học nhảy dù. LLĐB cũng được học cách nhảy HAHO/HALO. Từ sau 9/11 nhu cầu du kích không còn, LLĐB quay sang lùng bắt khủng bố và bổ sung quân số cho Delta và ST6.

- Delta (LQ): được Đại Tá Beckwith thành lập năm 1977 với mục đích giải cứu con tin, chống không tặc và khủng bố. Rất ít dữ liệu về đơn vị này, tuy nhiên quân nhân của tất cả các quân chủng đều có thể nộp đơn, phần lớn từ LĐ 75 BĐQ, LLĐB và BB khác. Có ít nhất 2 người nhái và 2 TQLC được tuyển vào Delta. Tôi có đọc cuốn hồi ký của Delta Command Sergeant Major Eric Haney, tuy nhiên vì yếu tố bị mật, ông không nói nhiều chi tiết về đơn vị. Nhưng tôi nghĩ cách huấn luyện và đời sống cũng gần với ST6 mà tôi sẽ viết nhiều hơn ở phần sau.

    Tôi xuất thân từ HQ nên hiểu nhiều hơn về lực lượng này.  Năm 1962, TT Kennedy lập ra Người Nhái có lẽ dùng trong việc đổ bộ giúp quân du kích tại Cuba nhưng Kennedy bỏ ngang. Người Nhái chính thức hoạt động tại VN ở Vùng IV sông nước và truy kích những tên VC trốn trong hầm ven đô. Sau khi Delta bị rớt máy bay trong lúc giải cứu con tin ở Tehran 1980, Trung Tâm Hành Quân Đặc Biệt -SOCOM- đề nghị HQ thành lập đơn vị chống khủng bố như Delta. Tr Tá Richard Marcinko, người nhái tham chiến tại VN, được đề cử làm Chỉ Huy trưởng và huấn luyện cho nhóm mới này. Ông chọn tên ST6 để lừa thế giới nghĩ Mỹ có tới 5 SEAL team. Ngày trước có anh nghị Việt Westminster hay nhậu xỉn tự nhận là người nhái. Tôi ‘quên’ tên anh nhưng biết rõ anh chỉ là công binh -Sea Bees- của HQ mà thôi.

- ST6 hay DEVGRU (HQ) được tuyển chọn từ các SEAL team, họ được huấn luyện rất gắt gao, đòi hỏi sự tinh nhạy trong các tình huống hiểm nghèo. Marcinko cho hay tiền đạn dược ST6 xài một năm nhiều hơn ngân sách đạn của toàn TQLC. Họ có thể chọn hoặc biến cải vũ khí cá nhân theo ý, dùng đạn và người thật trong lúc tập bắn giải cứu con tin trong nhà được chế lại thành phòng tập bắn. Sau mỗi ngày tập họ đều được đánh giá tại chỗ, bị đánh rớt ngay nếu không sửa lỗi kỹ thuật. Mỗi tuần thí sinh phải chọn ra “Top 5, bottom 5”, nếu tên ở trong số “bottom 5” của lớp hai lần cũng bị loại. Một số phi vụ tiêu biểu của ST6: tấn công và bắt TT Manuel Noriega của Panama năm 1989 dưới thời Bush 41, đột kích và bắt hai tên tội phạm chiến tranh tại Mogadishu, Somalia năm 1993 Omar Salad Elmi và Mohamed Hassan Awale, là tay chân của Farah Aidid. Aidid khi ấy là TT của Somalia, gây ra nội chiến khiến LHQ biểu quyết cho Mỹ gửi lực lượng đến bảo vệ các hoạt động cứu tế. Tuy bắt được 2 tên này nhưng Hoa Kỳ bị tổn thất nặng, xác lính Mỹ bị dân Somali lột trần truồng kéo lê trên đường, phi công Mike Durant bị bắt sống. TT Clinton sau đó ra lệnh thả 2 tên này để đổi lấy xác lính Mỹ và ông Durant khiến cho sự hy sinh của lính Mỹ thành toi công. Cuộc chính biến tại Somalia đã tạo tiền lệ cho dân xứ này xin tỵ nạn tại Mỹ, lập đầu cầu cho những tên thảo khấu Somalia sang đây lừa chính phủ Hoa Kỳ bây giờ. 

- EOD (HQ): Thợ lặn và chuyên gia tháo gỡ chất nổ EOD của HQ thường đi đôi với nhau. Họ được học cách lặn, tháo gỡ mìn bẫy dưới nước và trên bờ, cực kỳ gan dạ, nhạy bén  và thể lực tốt để theo các huấn luyện giống LLĐB. Phần lớn EOD được gửi theo giúp các toán xung kích LLĐBvà Người Nhái để HQ khỏi tốn kém huấn luyện cho nhiều đơn vị khác nhau. 

- FR, MARSOC (TQLC): đơn vị thiện chiến Force Reconnaissance (FR) và sau này có thêm MARSOC Raiders thuộc TQLC. FR cũng được huấn luyện như LLĐB và Người Nhái. HQ phải duy trì vị thế kiểm soát biển cả, luôn có hai lực lượng thủy bộ viễn chinh Marines Expedition Force (MEF) tuần tiễu trên Đại Tây Dương và Thái Bình Dương luân chuyển mỗi 6 tháng. Những đơn vị này đi theo một battle group gồm có 4 tàu amphibious, chứa trực thăng, phản lực cất cánh bằng phi đạo ngắn, Harrier. Tàu to bằng nửa HKMH có đáy phẳng, có thể vào gần bờ. Khi đổ bộ, tàu xả các bình hơi cho tàu chìm, cửa đằng lái (stern gate) hạ xuống cho nước tràn vào để thả tàu há mồm, xe thiết giáp lội nước và lính TQLC đổ bộ từ bụng. Nhiệm vụ của FR là trinh sát tai mắt cho các lực lượng viễn chinh thủy bộ này. Sau 9/11, TQLC lấy người từ FR lập ra MARSOC Raiders gia nhập với Joined Special Operations Command (JSOC) Bộ Tư Lệnh Hành Quân Hỗn Hợp Đặc Biệt để bổ sung quân số giúp Delta, LLĐB và Người Nhái trong các cuộc đột kích trực tiếp truy quét quân khủng bố trong thành phố. Số còn lại được giữ làm đơn vị trinh sát cho các MEF. 

    Niên trưởng cũng là bạn thân của tôi là y sĩ cho một toán FR. Năm 2000, tôi giải ngũ còn anh xin vào Người Nhái, phục vụ gần 30 năm. Cấp bậc cuối cùng là Chief Warrant Officer CW-4, VNCH không có ngạch Chuẩn Úy này. Mở ngoặc HQ phải cung cấp y sĩ chiến trường, Hospital Corpsman, cho các đơn vị tác chiến của TQLC, 4 y sĩ cho 1 đại đội. Người nào giỏi, gan dạ và khỏe được tuyển vào FR. Theo quy định lẩm cẩm của quốc tế tại Genève 1954, tuyên úy và quân y chỉ được dùng súng bán tự động đạn nhỏ để bảo vệ bản thân và thương binh. Khi bị bắt phải trưng “căn cước đặc miễn” buộc địch cho phép đi lại trong tù để chăm sóc sức khỏe cho thương binh phe ta (!). Những y sĩ ở các đơn vị LLĐB, Người Nhái và FR không được đặc quyền này; tôi yếu và nhát cho nên chỉ loanh quanh tiêm penicillin cho lính ở hậu cứ.

    Nói chung, những quân nhân tinh nhuệ được huấn luyện kỹ lưỡng đã hoạt động rất hiệu quả trong cuộc chiến chống khủng bố, mèo rình chuột này. Các phi công thuộc PĐ 160th SOAR là những phi công Blackhawk và trực thăng “cán gáo” nhỏ có thể đáp giữa hẻm ổ chuột rất chính xác, thường chở những toán LLĐB, Delta và ST6 đột kích bất ngờ từ trên trời giáng xuống. Tại Afghanistan và Iraq từ trên không, họ định hướng những căn nhà xây lộn xộn, không có địa chỉ, tên đường chứa quân khủng bố rất chính xác, thần tốc cho một toán đáp trước cửa đánh thốc lên và một toán tuột dây từ nóc đánh xuống gây tổn thương cho quân khủng bố rất nhiều. 

    Những đòi hỏi khó khăn này đã tạo ra những kỳ tích và chiến thắng lớn. Tiêu biểu cho sự thành công cá nhân là Đại Tá Hùng Cao, người VN duy nhất văn võ song toàn trong thế giới súng đạn; vừa có sức khỏe vừa là người thông minh tuyệt đỉnh, tốt nghiệp Cao Học tại MIT. Chính ông là người lặn xuống, trục với thi thể của John Kennedy, Jr. (con trai cố TT John Kennedy) và gia đình bị rớt máy bay năm 1999. Ông từng giữ chức Chỉ Huy Trưởng đơn vị trục vớt và tháo gỡ chất nổ. Trước đó năm 1972 ba phi công Mỹ bị bắn rơi ở vùng đất do VC kiểm soát, Trung Úy Tom Norris và Hạ Sĩ nhất Nguyễn V Kiệt là hai người nhái đã tình nguyện chèo xuồng vào giải cứu được hai phi công. Hành động dũng cảm này của họ được Hoa Kỳ ân thưởng Medal of Honor cho Norris và Navy Cross cho ông Kiệt.

    Phi vụ đột kích giết bin Laden là thành công đáng kể nữa. Theo dự tính ban đầu, ST6 sẽ đột kích nhà bin Laden đêm 1/5/2011 vì thời tiết thuận lợi và đêm không trăng. Pakistan đi trước Washington DC 10 tiếng. Theo anh Matt Bissonnette, tác giả sách No Easy Day, Toà Bạch Ốc yêu cầu họ đẩy lên một ngày thành 2/5/2011 vì đêm thứ bảy 30/4/2011 là ngày TBO có buổi tiếp tân White House Correspondents dinner. Ngày hôm sau nhiệt độ ở Pakistan nóng hơn 8 độ F không khí loãng và nhẹ hơn khiến trực thăng không có đủ sức đội của không khí trong lúc họ bay lơ lửng sát vách tường chuẩn bị cho lính tuột xuống. Đây là một trong những nguyên nhân máy bay rớt. (phút thứ 1h:31 https://m.youtube.com/watch?v=GqwBT9pkNy8&t=4726s). Một chi tiết ít người biết: có đến gần 100 BĐQ thuộc LĐ 75, tham gia bay trên trời, và mấy trăm quân nhân trợ chiến khác cũng yểm trợ rải rác trong lúc 24 ST6  và một quân khuyển tấn công nhà bin Laden. Và tuy bị rớt máy bay, ST6 phá cửa bị chậm mất đúng 1 phút, toàn cuộc đột kích hoàn thành trong 38 phút, nhanh hơn dự kiến 2 phút. 

    Nhưng thành công rực rỡ nhất phải nhắc đến là cuộc đột kích ở Venezuela hôm 2/1/2026. Trong cuộc họp báo 3/1/2026 Tổng Tham Mưu Trưởng Liên Quân, Đại Tướng Dan Caine cho biết SOCOM, đã dùng hai battle group HKMH Gerald Ford và Amphibious Iwo Jima tham gia đưa khoảng 150 máy bay gồm F-22, F-18, AE-18G Growler, B-1 và drone. Trực thăng mang Delta Force đột nhập, tấn công và bắt sống Maduro và vợ mang về Mỹ diễn ra vào lúc 01:01 am. Hai tiếng rưỡi sau tức là phải có đụng trận với lực lượng phòng vệ và chạm súng ác liệt, nhưng đơn vị đặc nhiệm này vẫn thành công, không bị tổn thất nhân mạng, ngoại trừ một trực thăng bị trúng đạn nhẹ, vẫn hoạt động bình thường đã rút êm thấm mang theo hai tên tội phạm. Rút kinh nghiệm trong quá khứ, tôi nghĩ những toán đặc nhiệm này phối hợp rất nhịp nhàng. Force Recon và CCT đã nhảy dù vào từ trước để do thám, đánh dấu các vị trí radar, phòng không sau đó hướng dẫn các máy bay F-22 dội bom, dọn và trấn giữ bãi đáp giúp trực thăng vận Delta xuống nhanh chóng. Một số PJ trực chiến tiếp cứu trong lúc các tiểu đoàn BĐQ và LLĐB dùng hỏa lực cá nhân áp đảo quân phòng vệ dinh và các ngả quân viện tiếp cứu Maduro. F-18 dùng để dội bom closed air support chống các thiết giáp tiếp cứu. Và sau cùng là B-1 có thể được dùng để san bằng bình địa nếu lực lượng tiếp cứu cho Maduro quá đông cho thấy TT Trump rất mạnh tay, và quyết đoán, không lừng khừng gửi vài chiếc trực thăng và drone theo kiểu ném đá giấu tay xìu xìu ển ển như Obama hay Biden. 

    Tuy nhiên, dù được huấn luyện cứng rắn đến đâu, họ vẫn là người, phải đối mặt với những khó khăn cho thể xác và tinh thần. Matt Bissonnette, người đứng sau lưng xạ thủ ST6 bắn chết bin Laden, tâm sự nhiều điều đáng để chúng ta suy nghĩ. Trong 14 năm ở ST6, anh ta ở nhà với vợ con không quá 15 ngày cho mỗi kỳ nghỉ phép. Hầu hết quân nhân của Delta, LLĐB và Người Nhái đều bị vợ bỏ vì họ dành thời gian cho các mission nhiều hơn cho gia đình. Có ngày 22 anh ST6 nhận giấy ly dị cùng lúc. Cho dù thể xác được huấn luyện sắt đá đến đâu áp lực khốc liệt của chiến tranh, cái chết vẫn đè nặng bản thân. Hoặc áp lực từ vợ con khi họ nghe tin tử trận lác đác gửi về trại gia binh. Bissonnette kể anh mất 43 người bạn ngoài chiến trường hoặc tự tử vì trầm cảm hay vì rượu thuốc. Tôi nghĩ những mất mát và đau khổ này không dừng lại ở ST6 mà là của Delta, LLĐB và những đơn vị kể trên. Bộ QP đặt nhiệm vụ lên hàng đầu, không hề quan tâm đến đời sống gia đình và tinh thần của quân nhân. Các sĩ quan thi đua thành tích để được thăng thưởng bỏ mặc thuộc cấp không có thời gian nghỉ ngơi cho cá nhân và gia đình. Tệ hơn nữa dưới thời Obama wokeness đã len lỏi vào hàng ngũ chỉ huy. Quốc Hội đe Hành Pháp èo uột Obama, Obama quay qua bộ trưởng ban lệnh mới buộc các toán lùng bắt khủng bố ở Afghanistan và Iraq không được hoạt động ban đêm, không được mang chó đi săn lùng vì chó Mỹ có thể gây bệnh cho dân địa phương (!). Na ná giống như chiến tranh VN. 

    “Nhất tướng công thành, vạn cốt khô”, hai mươi năm thanh niên Hoa Kỳ theo tua, luân phiên lao vào cuộc chiến cách xa nhà mấy ngàn dặm để rồi biến không ít người mang thương tích thể xác và tâm hồn trong đời sống của xứ tư bản giàu có. Trong khi đó những người lính của một nhược tiểu Việt Nam sống đủ từng phút của 21 năm chinh chiến khốc liệt và tàn nhẫn hơn nhiều lần. Dù đã đọc hàng chục cuốn sách viết về chiến tranh Việt Nam, nhưng tôi vẫn không thấy và hiểu được sự mất mát trong tâm hồn của thế hệ cha ông của tôi. 

    Cách đây khoảng một tháng cha tôi tâm sự ông bị mất ngủ triền miên. Dù không nói rõ nhưng khi ấy tôi đã hiểu những xác chết đồng đội, bom đạn, và 7 năm tù khổ sai của Việt cộng kéo về trong đêm đã làm cho cha tôi mất ngủ. Vậy mà bấy lâu nay anh em chúng tôi chả hiểu gì. 

    Tôi nghĩ rằng nếu được xin quý lão niên trưởng chia sẻ những nỗi ám ảnh trong đầu với người thân hoặc các chuyên gia để tâm trí được thanh thản hơn.

    Xin cám ơn các chiến sĩ, các bà mẹ và bà vợ miền Nam Việt Nam. Tôi cũng không quên sự hy sinh của tất cả các quân nhân  và nhân dân Hoa Kỳ, là nơi con tôi đã cất tiếng khóc chào đời. 


F-5

7/1/2026