TRANG CỘNG ĐỒNG - 7/2/2026
VẸT NHAI LẠI XUYÊN TẠC VỀ HỒ SƠ EPSTEIN
Tuần rồi, vài con vẹt hết chuyện chửi Trump, lại lôi Hồ Sơ Epstein ra nhai lại.
Con vẹt già Kà-tum tung tin "3 triệu tài liệu mới về mối liên hệ giữa Trump và Jeffrey Epstein". Xuyên tạc thô bạo. Đây là 3 triệu tài liệu của hồ sơ Epstein, KHÔNG phải là "ba triệu tài liệu về mối liên hệ giữa Trump và Epstein". Rồi tố thêm: "Trump khuyến khích cho công khai hóa vụ ấu dâm Epstein.. sau khi đã được bí mật hủy bỏ các tài liệu có ảnh hưởng pháp lý liên hệ đến Trump. Đó là thời gian Trump quậy nhất ( chiếm chỗ bằng được Greenland...). để lôi người Mỹ qua hướng khác. Nay thì Trump an tâm. Đám đàn em đã lo chu đáo rồi. Không còn gì quan trọng nữa! Sợ gì nữa mà không cho công khai". Viết sảng hoàn toàn vô căn cứ, vô bằng chứng. Mà có khi nào vẹt cần bằng chứng bao giờ đâu?
Một con vẹt nhí khác hớn hở loan tin "... Trump được nhắc đến hơn 1.000 lần trong ba triệu tài liệu...". Bảo đảm con vẹt này chưa một lần nào đọc cả ba triệu tài liệu này, làm sao biết Trump được nhắc tới hơn 1.000 lần. Mà nhắc tới có nghĩa là gì? Sao con vẹt không liệt kê ra trong 1.000 lần đó Trump bị ghi nhận đã làm gì, đã phạm tội gì? Nói về việc tên tuổi được 'nhắc tới', Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng được 'nhắc tới' đâu 169 lần trong Hồ Sơ Epstein. Xin hỏi đám vẹt: nghĩ gì, có nên tung tin Đức Đạt Lai Lạt Mạ dính dáng gì với Epstein không?
Thật đáng tội nghiệp cho đám vẹt cuồng chống Trump, suốt ngày vặn óc, chế chuyện phịa ra để bôi bác Trump. Tiếp tục 3 năm nữa như vậy, bảo đảm đám vẹt quẩn trí sẽ được vào nhà thương điên Biên Hòa hết. Mong rằng VC sẽ mở cửa nhà thương điên này để chào đón chúng.
Trump - Clinton - Epstein: hình nào đáng bàn hơn?
---------------
VẸT LA HOẢNG
Trong một cuộc bầu cử bổ khuyết bất thường tại Texas, một ứng cử viên của đảng DC thắng cử, hạ một ứng cử viên CH trong một cuộc bầu nghị sĩ tiểu bang mà cả nước, chẳng ai để ý, chẳng ai cần biết, nhưng đám vẹt tuốt bên Âu Châu thức trắng đêm để theo dõi kết quả. Câu hỏi cho đám vẹt Âu Châu: đố biết Texas có bao nhiêu nghị sĩ, dân biểu tiểu bang? Trả lời đúng sẽ được may mắn đọc DĐTC miễn phí vĩnh viễn!
Cả đám vẹt vui mừng hớn hở hơn trúng số Power Ball, nhẩy dựng lên ồn ào la hoảng theo con vẹt Võ Trọng Lung Tung bên Đức: "TEXAS bài học chua cay, đau đớn cho TRUMP và đám đảng Cộng què !!"
Thật tội nghiệp! Năm xưa, dân biểu DC, chủ tịch hạ viện, Tip O'Neil đã nhận định "All politics are local", nghĩa là các bầu cử trong các địa phương hoàn toàn tùy thuộc tình hình địa phương. Việc bầu dân biểu, nghị sĩ, các quan chức địa phương thay đổi mỗi kỳ bầu bán, chẳng liên quan gì tớ tổng thống liên bang, Trump trong Tòa Bạch Ốc không có quyền ra lệnh cho dân địa phương phải bầu cho ai, không được bầu cho ai. Đó chính là nền tảng của thể chế dân chủ của Mỹ. Có gì mà la hoảng? Nhất là đó cũng là bằng chứng cụ thể nhất Trump không phải là Hitler, phải không? Nếu Trump là Hitler thì tay ứng cử viên DC đó đã bị nhốt vào trại tập trung chờ ngày được vào phòng hơi ngạt rồi, phải không?
Mà 'đám đảng Cộng què' là ai? Có phải là Eisenhower, người đã cứu cả Âu Châu ra khỏi tay Hitler không? Hay Reagan là người đã vứt chế độ cộng sản vào thùng rác lịch sử? Đó là đảng 'Cộng què' sao? Chắc Võ Trọng Vớ Vẩn cảm thấy tiếc nuối Hitler và CS Liên Xô?
Đây là hình ảnh đám vẹt tung ra: xin ghi nhận đám vẹt viết "... ăn mừng chiến thắng của bà..." Bà nào???
-------------------
Một con vẹt 'hoành tráng' viết bài -tác giả là một tên vô danh không ai biết, ký tên là 'thucđat', được cụ Tôn Thất Sơn hý hửng phổ biến cho ta bà thế giới biết- khẳng định đám 'cuồng Trump' sớm muộn gì cũng thức tỉnh, vắt giò lên cổ tháo cháy. Và để 'minh họa' hình ảnh tháo chạy, đã đưa tấm hình dưới đây lên, với phụ đề "Hội chứng cuồng Trump có mầm mống từ bức ảnh này":
Bức hình này chụp 'những đôi giầy trận bị vứt lại' tiêu biểu cho 'tư duy' của đám vẹt, có ý gì, bôi bác lính Cộng Hòa? Quý độc giả có ý kiến gì không?------------------
Trong vụ lùm xùm tại Minneapolis, TT Trump để hạ hỏa, điều đình với thống đốc tiểu bang và thị trưởng thành phố, đồng ý rút nhân viên ICE để trao trách nhiệm tảo thanh di dân lậu cho cảnh sát địa phương. Việc cảnh sát địa phương có thi hành trách nhiệm hay không, ta chờ xem.
Trước tin Trump nhượng bộ, đám vẹt hý hửng nhẩy tưng tưng, tung tin 'Trump thảm bại'. Một con vẹt nhí hùng dũng tung email: "Bộ An ninh nội địa (DHS) sắp tắc thở".
Thật ra, đám vẹt chẳng thương gì di dân lậu, trái lại cũng khiếp sợ như ai -đố con vẹt nào dám dọn nhà tới khu gần đám di dân lậu đấy?- nhưng chẳng qua chỉ là cái chuyện có để chửi Trump thôi.
Dù sao, cũng phải nhìn nhận tính cuồng chống Trump lúc sau này đã đạt đỉnh cao của ngu đần. Bộ An Ninh Lãnh Thổ có trách nhiệm... bảo đảm an ninh cho lãnh thổ, thằng cháu nội 5 tuổi của tôi cũng hiểu. Nếu lãnh thổ không còn ai bảo vệ an ninh nữa thì... ai chết, ai sống??? Hỏi là trả lời, miễn bàn thêm, để đám vẹt trả lời, nếu có thể.
------------------