NHỮNG CÁI CUỒNG (HAY N.G.U. ?) CỦA ĐÁM CUỒNG CHỐNG TRUMP
- Tôn Thất Sơn tiếp tục bôi bác Trump
Cụ Tôn Thất Sơn tuốt bên Nay Uy, vẫn tiếp tục bị Trump ám ảnh, gác chân nằm ngủ trong đầu cụ. Tuần rồi, cũng như mọi tuần trước, không tuần nào cụ không tung lên ý kiến bôi bác Trump. Chính xác hơn, cụ TTS đã tự nguyện làm cái loa cho một con vẹt khác tên là DN, tuần nào cũng phổ biến lại những email sỉ vả Trump của tay DN này.
Tuần này, cụ hùng hổ chê Trump là một tay thỏ đế chưa một ngày nào đi lính mà bây giờ hiếu chiến, tuyên chiến lung tung, ngay cả với chính nước Mỹ.
Kẻ này xin lưu ý:
Trước Trump, cả 3 ông TT sau cùng của đảng DC, cũng chẳng ông nào đi lính một ngày nào:
- thời chiến tranh VN, Biden 6 lần xin giấy bác sĩ để được hoãn dịch vì bị bệnh suyễn hồi còn học mẫu giáo;
- Obama sanh năm 1961; khi chiến tranh VN chấm dứt 1975, Obama mới 14 tuổi;
- Clinton trong thời chiến tranh VN, trốn qua bên Anh sống để khỏi bị bắt lính.
Cụ TTS dĩ nhiên không dám hó hé gì về chuyện TT Trump đã làm trung gian, cản ít nhất 6 cuộc chiến tranh trên thế giới, và cũng đang cố tái tạo hòa bình tại Ukraine. Nhưng cụ mô tả Trump đang đánh nhau với... 'nước Mỹ' khi Trump đang truy lùng di dân phạm tội, cho VBQG vào thủ đô Washington DC để tảo thanh tội phạm -mà chính bà thị trưởng da đen Muriel Bowser đã công khai lên tiếng cám ơn Trump-.
Lập luận của cụ TTS phản ảnh cách suy nghĩ của người hiển nhiên có mắt nhìn ngược. Truy lùng tội phạm, từ tội phạm di dân lậu tới tội phạm của dân Mỹ chính gốc mà lại là tuyên chiến chống Mỹ? Thế thì TT Trump cần ngưng tuyên chiến với Mỹ, giải tán cảnh sát, tha hồ cho di dân lậu tràn vào và dân băng đảng thoải mái bắn giết cướp của thiên hạ, phải không thưa cụ?
Còn việc Bộ QP, bộ này từ ngày Mỹ lập quốc, được thành lập năm 1789 cho tới năm 1949, có tên là 'Bộ Chiến Tranh', trong 160 năm, bây giờ trở lại tên cũ, sao lại là... tuyên chiến với chính nước Mỹ? Trước đó các tổng thống Mỹ đã tuyên chiến chống nước Mỹ trong 160 năm sao?
-------------------
TRUMP ĐỘC TÀI
Con vẹt già Katum tố cáo Trump là tay độc tài vô địch:
"Trump đã cho đàn em nằm giữ tất cả các cơ quan đầu não trên chính trường của Mỹ. Từ CIA, FBI, An Ninh Noi Chính, Quân đội, Hành Pháp, Lập Pháp và Tư Pháp. Riêng về Tư Pháp, tổ chức có quyền lực nhất đó là Tôi Cao Pháp Viện...Trump cũng đã chuẩn bị trước. 6/9 người, đã được Trump nuôi dưỡng từ 6 năm qua...". (để quý vị rõ: Trump đã làm TT 6 năm qua rồi đấy!)
Quá đúng!!! Trump quả là độc tài, đúng ra phải bổ nhiệm toàn thể nội các là những vị thuộc đảng DC hết, thậm chí giữ nguyên nội các của Biden, không thay đổi một người nào mới đúng là không độc tài. Trump được bầu làm tổng thống không phải để thay đổi nội các hay chính sách gì hết, mà chỉ ngồi cho có, do đó vẫn phải giữ nguyên nhân sự và chính sách của Biden, quý độc giả hiểu rõ chưa?
"Trump, trong tư cách Tổng Thống, ... được quyền quyết định tất cả mọi vấn đề mà không cần phải qua quốc hội... mặc dù đa số nghị sĩ đã nằm trong tay Trump".
Vẫn quá đúng !!! Tổng thống mà lại dám quyết định mọi chuyên, quả là độc tài. Cứ coi gương Biden đó: tổng thống mà chẳng bao giờ quyết định bất cứ chuyện gì. Ký tên cũng có máy ký do các phụ tá làm giùm.
"Trump đang chuyển lực lượng Vệ Binh Quốc Gia trở thành đơn vị năm (nguyên văn của Katum) trong Bộ Chiến tranh.... nghĩa là năm (nguyên văn của Katum) trong tay Trump".
Tuy chưa xẩy ra, nhưng Katum là Trạng Trình tái sinh, biết trước sẽ xẩy ra nên báo động trước cho quý vị đó. Quý vị nhớ theo dõi xem Trạng Trình tân thời này nói thật hay đoán láo.
--------------------
VẸT BIỂU DIỄN CÁI PHE ĐẢNG MÙ QUÁNG
Nhân vụ anh lãnh tụ thanh niên bảo thủ Charlie Kirk bị bắn chết, vài con vẹt mau mắn làm bổn phận vẹt, nhai lại vài luận đổ ngớ ngẩn thừa lên đầu Trump.
Katum: "Thật là vô lý khi tiếp tục ủng hộ Trump về chính sách cho buôn bán và gần như được sử dụng tư do. Trump đã sai lầm khi lấy lý do " tự vệ" để làm vừa lòng các con buôn Vũ khí và cũng là để chia chác phần lời".
Quy Truong: "... lẽ tất nhiên có sự bất mãn ngấm ngầm nhất là trong một xứ sở quyền xử dụng súng ông được bao che vì lợi ích của tiền bạc và phe nhóm lợi ích".
Đám vẹt u mê, chống Trump một cách mù quáng nhất. Quyền có súng là quyền được ghi rất rõ ngay trong Hiến Pháp ra đời cách đây gần 300 năm (qua Tu Chánh Án thứ Hai) khi ông cố nội của Trump còn chưa ra đời. Cả chục tổng thống, cả ngàn dân biểu nghị sĩ đã muốn sửa đổi mà chưa ai làm được gì, vì dân Mỹ từ cả mấy trăm năm qua đã không cho phép, chẳng liên hệ xa gần gì đến Trump, hay tiền bạc hay nhóm lợi ích nào hết. Hiến Pháp Mỹ ghi rõ dân Mỹ có quyền có súng để 'tư vệ' nếu Nhà Nước biến thành độc tài, cưỡng hiếp dân.
Chỉ có các xứ độc tài, phát xít và cộng sản mới cấm dân có súng để công an và quân đội Nhà Nước độc quyền đàn áp dân. Đám vẹt già cần trưởng thành, tìm hiểu vấn đề cho kỹ trước khi chửi sảng, biểu diễn cái dốt, cái mù quáng của chính mình, cũng như tự giết uy tín của chính mình (nếu có).
--------------------
VẸT CON TƯỞNG BỞ
Một con vẹt con nhận được cái mà y khoe là thư riêng của TT Trump chiêu dụ y vào đảng CH, ủng hộ Trump. Y còn khoe bằng chứng bằng cách chụp hình bức thư của Trump luôn. Tay này bất thình lình say sóng, tưởng mình được đích thân tổng thống Mỹ để ý, năn nỉ xin hậu thuẫn, ủng hộ vài đô để TT đi mua hăm-bơ-ghơ sống qua ngày. Y không trả lời 'thư riêng' của Trump. Rồi khoe mẽ ngay sau đó, lại nhận được thư riêng của Trump "than thở vì không nhận được phúc đáp".
Chuyện tiếu lâm cười tới đứng tim luôn.
Việc cả hai đảng DC và CH gửi thư cho cả triệu dân Mỹ để xin hậu thuẫn và xin tiền là chuyện đã có từ không biết mấy vạn năm rồi. Không khác gì TEMU gửi tin bạn đã được đặc biệt tuyển chọn để lãnh giải thưởng đặc biệt: bớt 10 xu khi mua đồng hồ Tầu giá 2,40 đô thay vì 2,50 đô !
Tất cả là do máy tự động thảo thư, tự động in, rồi tự động gửi cho cả chục triệu người theo danh sách tên trong White Page, là niên giám điện thoại công cộng của cả nước. Chứ Trump, hay Biden, hay bất cứ chính khách nào khác có biết ma nào trong danh sách người được thư xin hậu thuẫn đâu. Con dòi trong đám rác tưởng mình đã thành con cóc lớn. Rõ là dấm dớ!!!
------------------
CHUYỆN LẠ BỐN PHƯƠNG
Tuần rồi, bất thình lình cả nửa tá vẹt già vẹt trẻ bất thình lình đồng loạt ca bài ca con cá vàng "NÊN ĐỐI LẬP TRONG KÍNH TRỌNG LẪN NHAU", giống như tất cả đều là tivi được bấm nút 'remote control' để chuyển qua cùng một đài. Kẻ này đọc qua, đang ngồi ghế, té lăn xuống đất vì cười muốn tắc thở luôn. Quý độc giả muốn biết tại sao, chỉ cần đọc bất cứ emails nào của những tay Katum, Võ Trọng Linh Tinh, Duyên Nguyên, 3 Qon Q, NMH, HMKT, Lam Phì Lũ,... sẽ thấy ngay đám vẹt 'kính trọng đối lập' như thế nào.
Chuyện tiếu lâm nhất: tên Quan X viết bài chửi bới, miệt thị một người khác, xong rồi kết luận thật 'hoành tráng': "Nhớ nhé, chửi bới hay miết thị [nguyên văn] cũng như chụp mũ người khác thì chẳng khác nào chứng tỏ mình là kẻ hèn mạt, yếu thế, hết ý nên mới dở mánh khóe này ra!". Sỉ vả đối phương xong, quay lại tự vả vào mặt mình chơi !!!
VC nổi tiếng mặt trơ trán bóng nói láo, bây giờ đã có không ít đệ tử chân truyền, toàn học trò giỏi tốt nghiệp thủ khoa hết cả đám.
12/9/2025