CỘNG ĐỒNG

 TRANG CỘNG ĐỒNG - 4/4/2026


    Dưới đây, là mục 'đọc tuyên truyền của vẹt', kẻ này thấy thật... lý thú, mắc cười, rồi ngồi nghĩ lại, thấy buồn nhiều hơn vui. Buồn cho trình độ dân trí và tính thiếu lương thiện của một số 'đồng hương' đã vứt tự trọng vào thùng rác chỉ vì đã để tính thích/ghét phe đảng -TDS- tào lao làm cho họ mù quáng, bất lương. Kẻ này xin trình làng để quý độc giả đọc chơi cho vui:

  • Võ Trọng Lung Tung viết lung tung - I

    Con vẹt già tuốt bên Đức, Võ Trọng Lung Tung vẫn tiếp tục viết emails lung tung gửi lung tung: "Liên Hiệp Quốc đã tiên đoán sẽ có cảnh CÁ LỚN NUỐT CÁ BÉ, Ỷ MẠNH HIẾP YẾU, nên đã thành lập Hội Đồng LHQ từ ngày 24 tháng Mười năm 1945"  !!! Liên Hiệp Quốc chưa ra đời, ngồi suy nghĩ rồi 'tiên đoán' là mình cần ra đời nên tự ý cho mình ra đời... Quả là siêu!!!

    Cái mỉa mai khôi hài nhất là cũng chính tay VTLT này viết "Thà mình không nói để người ta tưởng mình ngu, còn hơn mở miệng ra để người ta không còn nghi ngờ gì nữa". Kẻ này đọc khi đang ngồi trên ghế, té lăn ra đất cười sặc sụa, xém chết thật... 

  • Võ Trọng Lung Tung viết lung tung - II
    Con vẹt già, vua nổ sảng lung tung cũng 'hoành tráng' phán "người LẬP QUỐC HK là TT Washington và cũng là người sáng lập đảng Dân chủ". 

     Đúng như chính con vẹt già này khẳng định, "Thà mình không nói để người ta tưởng mình ngu, còn hơn mở miệng ra để người ta không còn nghi ngờ gì nữa"!!! 

    Mỹ dành được độc lập năm 1776, và sau đó Washington được bầu làm TT năm 1789, 13  năm sau. Trong khi đảng Dân Chủ được chính thức thành lập bởi Martin Van Buren năm 1828, 39 năm sau khi Washington đắc cử TT và 29 năm sau khi Washington qua đời năm 1799. Van Buren đắc cử TT năm 1837.

    Dưới đây là ý kiến của Gú Gồ: 
  • Vẹt bào chữa cho VC

    Một con vẹt nhóc vô danh tung email: "... vào thập niên 1975  bọn Khờ-me đỏ xâm lăng đất nước VN, dưới sự hổ trợ sau lưng là Trung Cộng , VN đánh trả là quyền tự vệ chính đáng đúng hiến chương LHQ".

    • Thứ nhất, đố quý vị biết "thập niên 1975" là một hay nhiều năm nào? 
    • Thứ nhì, 'VN đánh trả là quyền tự vệ chính đáng đúng hiến chương LHQ": đây muốn nói về việc VC tung quân qua đánh Căm Pu Chia năm 1978. Kẻ này đọc mà tưởng như đang đọc thông cáo của tòa đại sứ VC!!! 
    • Thứ ba, trên thế giới với khoảng 7 tỷ người, không có tới một người tin Pol Pot dám mang lính Khờ-Me đỏ qua chiếm VN, ngoại trừ mấy tên cán ngố được đảng ra lệnh phải nói và tin như vậy, nhưng tất cả 7 tỷ người tin VC đã cố ý xâm lăng Căm-Pu-Chia để áp đặt bù nhìn Hun Sen.
    Kẻ này không yên tâm lắm khi thấy đám vẹt cuồng chống Trump bắt đầu tháo gỡ mặt nạ chống cộng, chuyển hướng qua làm loa phường cho VC: từ Tôn Thất Sơn ca tụng Võ Văn Kiệt, tới Thuấn Đỗ phổ biến tin của VnExpress, bây giờ tên nhóc vô danh biện giải việc VC đánh Căm-Pu-Chia. Mà mắc gì phải nhắc lại chuyện của nửa thế kỷ trước để bào chữa cho VC???
  • Vẹt bảo vệ Iran
    Một con vẹt vô danh khác 'hoàng tráng' phát biểu "Cậu bé da cam làm một bãi ở Hormuz rồi bỏ chạy?". Xin lỗi chứ kẻ này thấy đúng ra Trump cần làm thêm nhiều 'bãi' chứ có một bãi chưa đủ để triệt tiêu toàn diện đe dọa vũ khí nguyên tử của Iran cũng như chưa cản hẳn Trung Cộng chiếm mỏ dầu Trung Đông của cả thế giới. Ai tiếc nuối không được xem bom nguyên tử nổ như thế nào, hay tiếc nuối không có dịp tung hô 'bác Mao vĩ đại' thì đó là mối tiếc ngàn thu của họ, không phải của Vũ Linh này. Cái tiếc của VL là ... tuy chưa 'bỏ chạy', nhưng Trump có thể sẽ 'bỏ chạy' quá sớm.
  • Vẹt dạy bảo Trump
    Một con vẹt vô danh tiểu tốt khác nữa tung lời dạy bảo Trump: "Sorry Trump, Iran không phải là Venezuela"! Đáng tiếc là lời dạy bảo tới quá trễ, chứ nếu con vẹt siêu thông thái này dạy bảo Trump trước khi Trump ra tay thì Iran chưa bị tan nát cả nước.

    Thật ra, Trump biết từ lâu Iran không phải Venezuela nên tại Venezuela, chỉ bắt tổng thống là xong, trong khi với Iran, dù Giáo Chủ xếp sòng bị giết ngay từ ngày đầu, Trump đánh bom cho tới nay cả tháng trời -và hứa hẹn cuộc đánh bom tiếp tục chừng 2/3 tuần nữa-, cả nước đang biến thành đống tro vụn.
  • Kà-Tởm bàn về chiến tranh Iran

    Tay Kà-Tởm tuốt bên Hoà Lan: "Hai ông khổng lồ Thiên Chúa Giáo bỏ ra cả trăm tỉ đến nhà thằng nhóc con Hồi Giáo đánh túi bụi cả tháng nay".

    • Thứ nhất, kẻ này không biết Do Thái là 'khổng lồ Thiên Chúa Giáo' như Mỹ, nhờ Kà-Tởm mới biết.
    • Thứ nhì, 'Do Thái là một anh khổng lồ đánh một thằng nhóc Iran'??? Iran lớn gấp... 80 lần Do Thái, và Iran có dân số lớn gấp 10 lần Do Thái. 'Thằng nhóc con' Iran lớn bằng tất cả các xứ Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha cộng lại.


  • Bach Hoang bịp dân

    Con vẹt Bach Hoang tung tin: "No Kings: Thông Điệp 9 triệu người phản đối Trump và chiến tranh Iran !". Rồi con vẹt gian trá này đưa ra một tấm hình phịa do AI vẽ, cho thấy dân Mỹ biểu tình đưa biểu ngữ 'No King' và "Stop war with Iran". Thật ra, chưa bao giờ có cuộc biểu tình nào của 9 triệu người Mỹ hết, dù để chống 'vua' Trump. Và nhất là chưa có một cuộc biểu tình quy mô nào chống việc đánh Iran.


  • Vẫn Kà-Tởm

    Vẫn con vẹt Kà-Tởm "Trump không chịu đi đánh Việt cộng giúp Miền Nam...cho nên Trump mới tìm cách gian lận để không nhập ngũ, qua giúp VNCH chống VC. Trong trường hợp này, Trump coi việc giúp VC lớn hơn là tiền tử!!!???" 

    TT Mỹ nào đã đi lính qua VN đánh VC? Jimmy Carter, Richard Nixon, Bill Clinton, George Bush, Barack Obama, Joe Biden? Ông nào coi tiền tử -theo KT là 100.000 đô- quan trọng hơn?

    TT Mỹ nào khi còn làm thượng nghị sĩ đã từng bỏ phiếu khoảng 80 lần cản không cho Nixon cấp quân viện cho VNCH chống xâm lăng của CSBV: Joe Biden hay Clinton, Bush, Obama hay Trump?